"Năng lượng" tích cực từ cộng đồng
VHO- Nhiều hành động đóng góp đầy thiết thực và ý nghĩa từ cộng đồng đã lan tỏa nguồn “năng lượng” tích cực trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu nhà nghỉ của gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc tự nguyện làm khu cách ly y tế
Đó là bà cụ già đập heo đất lấy tiền tiết kiệm mua gạo; người phụ nữ trưng dụng khu nhà nghỉ của mình để làm khu cách ly; là hai cha con người thợ xây tự nguyện vào phục vụ trong các khu cách ly y tế…
Những tấm lòng thơm thảo
Khu nhà nghỉ của gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc, thôn Tân An Hải (xã Lộc Bình, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) hiện đang có 76 công dân đang thực hiện cách ly y tế. Họ là những công dân trở về từ TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam trong những ngày qua. Khu nhà nghỉ gồm 29 phòng ngủ khép kín, được trang bị đầy đủ các thiết bị sinh hoạt và đảm bảo những yêu cầu, quy định trong cách ly y tế.
Chị Bội Ngọc chia sẻ, khi thấy bà con ở các tỉnh, thành phía Nam trở về quê rất nhiều và cần thêm nhiều khu cách ly tại địa phương nên gia đình đã chủ động đề xuất với UBND xã Lộc Bình xin trưng dụng khu nhà nghỉ này để làm nơi cách ly y tế cho bà con. Gia đình mong muốn được góp phần nhỏ này cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Sự hỗ trợ chu đáo của gia đình chị Ngọc đã góp phần lan tỏa những tích cực trong cộng đồng, để địa phương có thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Phan Thế Phúng, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình cho biết, sau khi khu nhà nghỉ của gia đình chị Bội Ngọc được đưa vào làm khu cách ly, nhiều bà con xung quanh đã thấu hiểu và đồng lòng ủng hộ. Một số gia đình trên địa bàn cũng có nguyện vọng được phục vụ và đóng góp công sức, vật chất, lương thực… vào công tác phòng chống dịch Covid-19.
Mới đây, bà Nguyễn Thị Chanh, 75 tuổi (trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) đã đập “heo đất” để lấy gần 13 triệu đồng mua gạo ủng hộ cho khung cách ly. Dù số tiền không lớn, song đó là nguồn tiết kiệm của bà Chanh lúc tuổi già. “Những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng rất vất vả. Ở các khu cách ly của tỉnh, nhiều người đã phải làm việc cả ngày đêm. Tuổi già sức yếu, đóng góp của tôi tuy nhỏ nhưng là tấm lòng gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu cách ly, mong muốn mọi người luôn khỏe mạnh để đẩy lùi dịch bệnh”, bà Chanh chia sẻ.
Dân quân cơ động Nguyễn Anh Tài và đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở khu cách ly T6 - ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế
Hai cha con cùng tham gia nhiệm vụ
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp ở cuối con hẻm đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế là mái ấm của gia đình “chú bộ đội” Nguyễn Anh Tài (26 tuổi). Từ tháng 7, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều người dân ở miền Nam trở về, hai cha con Nguyễn Anh Tuấn (54 tuổi) và Nguyễn Anh Tài đều cùng tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ ở khu cách ly T6 - ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế.
Nguyễn Anh Tài là dân quân cơ động của phường An Cựu suốt 6 năm qua, luôn xung kích và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi khu cách ly T6 đi vào vận hành, Tài cũng không ngần ngại xin đi phục vụ ở khu cách ly này. Mỗi ngày, “chú bộ đội” trẻ có nhiệm vụ đưa cơm nước cho người dân, tuần tra canh gác ở khu vực cách ly. Khu T6 đã có hàng chục ca F0 được phát hiện, dù vất vả trong bộ đồ bảo hộ, song Tài vẫn luôn tự nhủ vừa làm tốt nhiệm vụ vừa phải đảm bảo an toàn cho chính mình và an toàn cho chính bà con đang cách ly. Trong khi Tài làm nhiệm vụ ở vòng trong thì ông Nguyễn Anh Tuấn làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát ở vòng ngoài của khu cách ly T6. Làm nhiệm vụ trong cùng một khu cách ly nhưng chẳng mấy khi hai cha con được gặp nhau, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc. Ông Tuấn từng là bộ đội xuất ngũ, sau này làm thợ xây để nuôi gia đình. Nhưng khi có thông tin các khu cách ly cần người làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát, ông cũng tạm dừng công việc để nhận nhiệm vụ.
Trao đổi với Văn Hóa, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dù gia đình đang bộn bề khó khăn nhưng hai cha con ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn xung kích làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chúng tôi đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và đồng thời nhanh chóng trích kinh phí, huy động lực lượng sửa chữa, sơn mới nhà cho gia đình ông Tuấn. “Hoàn thành nhiệm vụ ở khu T6, em vừa được tạm nghỉ và cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Và em cũng luôn sẵn sàng tiếp tục “lên đường” nhận nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, khu cách ly mà địa phương đang cần”, Nguyễn Anh Tài chia sẻ.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong những ngày qua, các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã quyên góp hàng chục tấn rau, củ, quả các loại nông sản, cùng hàng loạt nhu yếu phẩm khác để đến hỗ trợ cho các khu cách ly y tế tập trung (3 cấp tỉnh, huyện, xã). Tại các khu cách ly y tế tập trung cấp tỉnh đã tiếp nhận 175.890.000đ (tiền mặt) và 17 tấn gạo, ước tính 221.000.000đ; rau củ quả các loại 204.680 kg, ước tính 63.500.000đ; sữa các loại 381 thùng, ước tính 96.000.000đ; nước uống thùng 20 lít 17.497 thùng, ước tính 209.748.000đ; nước uống 263 thùng, ước tính 29.675.000đ. Nhiều tổ chức, đơn vị đã ủng hộ các suất ăn phục vụ cho các khu cách ly y tế… |
SƠN THÙY